Cưới vợ - Gánh tội lỗi.
Anh Hiển ở Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ rằng việc lấy vợ đã mang lại nhiều rắc rối cho anh. Anh nhận ra điều này là do chính mình khi kết hôn với người vợ hội tụ đủ ba yếu tố "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Ngày mới ra trường, anh được thầy dạy kinh tế mời làm việc tại công ty của thầy. Trong buổi liên hoan, anh gặp chị Mai, vợ chưa cưới của bạn thân. Không ngờ, sau đó anh phát hiện chị Mai vừa làm cùng công ty, vừa là con gái của thầy giáo. Những sự kiện này đã dẫn đến nhiều biến cố trong cuộc đời anh.
Người ta thường nói “nhất cự ly, nhì tốc độ”, và chị Mai đã nhanh chóng “chết mê chết mệt” anh Hiển dù đã hứa hẹn với anh Nam. Với ngoại hình và tài ăn nói vượt trội, chỉ sau 3 tháng, chị Mai đã khiến anh Hiển trở thành người “cướp vợ bạn” khi chị có thai tháng thứ 2. Anh Hiển cưới chị Mai và thăng tiến nhanh chóng trong công ty nhờ sự hỗ trợ của bố vợ. Tuy nhiên, anh cảm thấy xấu hổ khi phải nhận những vị trí quản lý mà chưa có nhiều kinh nghiệm.
Mọi người trong công ty đều coi thường anh Hiển. Anh đã nhiều lần yêu cầu bố vợ cho phép mình phấn đấu như bao người khác, nhưng ông từ chối, cho rằng con rể không thể giữ vị trí bình thường. Mặc dù bị ép thăng tiến, ông vẫn khoe về thành tích nâng đỡ anh trước họ hàng. Trong hôn nhân, anh luôn cảm thấy bị giám sát chặt chẽ bởi vợ. Khi anh yêu cầu vợ cho mình chút tự do, chị Mai đáp lại rằng tôn trọng anh sẽ chỉ đẩy anh vào tay người khác, và nhắc lại quá khứ khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Cuộc sống của anh Hiển trở nên khổ sở và căng thẳng. Anh phải làm những công việc mà mình cảm thấy không đủ khả năng, bị đồng nghiệp coi thường và phải chịu áp lực từ gia đình vợ. Hơn nữa, vợ chồng anh luôn bị nhìn nhận tiêu cực, với anh như kẻ hư hỏng. Anh muốn tìm người để chia sẻ nỗi lòng, nhưng bạn bè đã xa lánh vì anh từng "cướp vợ" của họ. Anh cảm thấy bị cô lập và bị gán ghép với tội danh “chiếm đoạt vợ”, trong khi hành động đó hoàn toàn tự nguyện. Giờ đây, nhân cách của anh bị đánh giá thấp kém.
Câu chuyện của anh Triển đầy cảm xúc. Anh tự hào về tình yêu sâu đậm với vợ, lên đến đỉnh điểm khi cả hai "vượt quá giới hạn". Khi biết chị Vy có bầu, anh cùng gia đình thưa chuyện để kết hôn, thể hiện trách nhiệm và tình cảm chân thành. Tuy nhiên, gia đình vợ không đồng tình, luôn thở dài khi nghe khen anh là con rể tốt, ngầm cho rằng anh chỉ “bày trò” để lấy được Vy. Trong các buổi tụ họp, anh thường bị châm chọc về việc dùng “võ” để cưới vợ.
Nếu không, không biết có làm rể được không. Giờ đã như ý rồi, chỉ cần biết cách ăn ở với bố mẹ vợ. Tuy nhiên, khi đã thành vợ chồng, chị Vy vẫn giữ một tâm thế riêng, mỗi khi ai hỏi về chồng, chị thường nói: “Ngày đó anh Triển ‘dụ dỗ’ mình, chứ không chắc mình đã lấy anh ấy”. Nghe vợ nói vậy.


Source: https://afamily.vn/toi-lay-vo-vo-lay-toi-2012042410596117.chn